Về Ngang Mái Trường Petrus Ký Xưa
Trầm Vân

Một ngày về lại mái trường xưa
Lất phất vàng thu lá rụng mùa
Tiếng trống khai trường xưa gõ nhịp
Vỡ òa nhịp thở gót chân đưa
Có gì như ngọn gió bâng khuâng
Thoảng cổng trường xưa chữ sáng ngần
” Khổng Mạnh Cương Thường Tu Khắc Cốt
Tây Âu Khoa Học Yếu Minh Tâm “
Phảng phất đâu đây bóng học trò
Quần xanh áo trắng bước vô tư
Tiếng cười tinh nghịch rơi đâu đó
Và tiếng chim chuyền hót líu lo
Phảng phất đâu đây bóng thầy cô
Tay đưa dòng phấn tựa chèo khua
Che chở đưa đò bao thế hệ
Vượt khó qua sông tới bến bờ
Qua sông để tới chân trời mới
Có bóng tương lai đứng đón chờ
Có lòng mở cửa vui thành đạt
Nổi tiếng ngôi trường đẹp ước mơ
Nhớ tiếng trò thương lễ độ chào
Dãy hành lang gió mát lao xao
Nghiêng xanh hàng điệp cành phượng vĩ
Một khoảng trời xanh đẹp biết bao
Về ngang trường cũ bóng chiều rơi
Những nhớ thương xao những ngậm ngùi
Tóc xanh lời giảng lòng hoa phấn
Gửi lại trường xưa tóc bạc rồi
Trầm Vân