Trường cũ bạn xưa
Ái Khanh
Tôi nhớ trường tôi Petrus ơi
Nhớ bạn bè xưa đâu hết rồi
Nhớ tàng cây phượng nơi góc cổng
Nhớ mùa hè đến ngắm phượng rơi
Nhớ chiều đi học qua đò ngang
Đang mùa nước lớn mé sông tràn
Nhịp chèo khua khoắng màu nước biếc.
Bác lái đò vui – đông khách sang
Nhớ đường Phát Diệm chợ Cầu Kho
Nhớ nhỏ bạn quen hay đứng chờ
Hẹn nhau đi học chân sáo bước
Đời vui biết mấy tuổi học trò
Nhớ lắm hàng me đường Cộng Hoà
Những chiều đi học vẫn ngang qua
Nhớ tối tan trường chân vội bước
Đi bộ về mau – quãng đường xa
Không buồn gì hơn “học trò đêm”
Quanh năm chỉ thấy ánh sáng đèn
Mùa mưa tháng 6 mưa không dứt
Gió lạnh theo về nghe buồn thêm.
Ngày đó, bây giờ – bao tháng năm
Nỗi nhớ trong tôi vẫn lặng thầm.
Trường cũ bạn xưa Petrus Ký
Xin hẹn một ngày tôi ghé thăm.
Ái Khanh
(2832025)

