ôi những ngày thật dài
lời yêu thương chờ đợi
thèm nghe người em nói
niềm thuơng nhớ đầy rơi

trên bóng đổ đường dài
nắng buồn nỗi dại ngây
em chờ lời yêu nói
ôi ngọn gió nào hay

ta úp mặt trong tay
trong tiếng buồn như dại
nhớ em ngày tháng nọ
thu say trên vai gầy

em nhìn lá chiều run
giữa những cọng nắng buồn
tìm lời yêu thoang thoảng
tuôn rụng lối về hoang

ta tìm sâu ngút ngàn
trong tiếng lá cựa mình
có lời yêu em khẽ
gọi tình vào đêm mê

em theo chiều nắng đổ
trong cây cỏ dấy buồn
nụ hôn mùa thu cũ
trôi về theo gió sông

nhh
13/12/06