Tiếng thu xưa
Nguyễn Hữu Hiệp
Mai nầy nắng hạ úa tàn phai
cùng em chiều lặng giữa bờ vai
vàng rơi giăng kín đường mơ ước
hồn ngủ mơ màng trên ngón tay
mai nầy thu nở rộ hàng cây
lá nhỏ xôn xao thức gọi đầy
gọi mùa mưa cũ về giăng mắc
trên tóc em huyền ta đã say
chờ em ta đếm lá hao gầy
chờ tình trầm nổi giữa thu lay
tìm em áo mỏng bên dòng vắng
tìm tiếng mưa chiều trong gió bay
chờ thu ta ngóng vọng từng đêm
trong khói sương bay giữa giấc mềm
môi đêm khắc khoải buồn rên khẽ
gọi gió thu về mang tiếng em
chờ thu ôi ta mãi chờ em
cùng nhau nghe lá rã bên thềm
cùng ta ôm xiết mùa thu cũ
đợi thoáng hương trầm ru giấc đêm
nhh
27/2/07
