Thương lắm miền Trung
Ái Khanh
Thành nội Huế lặng chìm trong mưa lũ
Bão dông nào cát cứ góc quê hương
Từng ngày qua đong thêm những đau thương
Trên thành quách chốn cung đình xưa cũ
Phố cổ Hội nước ngập tràn mọi thứ
Không bóng người giữa trời – nước mênh mông
Màu mây đen vần vũ chốn thinh không
Mưa như trút ngàn giọt buồn lạnh buốt
Thương miền Trung đất bằng thành biển nước
Thương dân tôi gồng gánh những tang thương
Bao phận người mất trong cảnh thê lương
Ngàn cơn lũ làm sinh ly tử biệt
Những đôi mắt lệ tràn lòng thương tiếc
Những bóng người run rẫy giữa bão dông
Họ còn gì trong biển nước mênh mông
Bao giờ sẽ trở lại ngày tươi sáng ?
Ái Khanh
(Mùa mưa bão tháng 10/2025)
