nếu.. ta có nhau từ độ trăng vừa bén
từ một thời mực tím vẽ dòng yêu
những lời thư ngượng ngập lối khuya về
mong dáng nhỏ mai nầy không ngần ngại

nếu.. ta có nhau từ thời thu thay áo
cho ánh vàng buông thả mắt em say
để mưa bay ướt đẫm tuổi sa mù
trong ngây dại ta chờ em lối nhỏ

nếu.. ta có nhau khi yêu vừa biết nói
nói lời đầu tình tự của ngàn mây
để bàn tay ôm xiết mảnh trăng gầy
dìu em đến bước vào ta rớt rụng

nếu.. ta có nhau bây giờ không tiếc nuối
không nửa đời ngoảnh mặt giọt buông rơi
không nửa khuya im bóng giữa trăng mờ
ta một cỏi, em một đời, vời vợi

ta ..đã có nhau giữa mùa thu đến trễ
có gió lùa len lén chạm làn môi
có lời thơ ve vuốt tóc tơ người
như giấc mộng ta có người mãi mãi

nhh
14/6//07