Lùi sâu vào cát bụi
Thảm thực vật dày lên
Trầm tích lắng tận đáy
Bụi phấn bay bay qua nhiều đêm thao thức…

Tôi đi về phía đường trần chưa đóng
Hoàng hôn đuổi nà theo
Ngày qua như ánh chớp
Da tay lấm tấm
Loang lổ đồi mồi
Ruồi bay vờn mắt lão
Vời vợi thiên thu …


Chiều Phan Thiết
Sóng sau xô sóng trước
Né dạt bên lề nhường bước
Thong thả rước các trò lên


Vẫn đều đặn mỗi ban mai
Tờ lịch rơi mặt trời ló dạng
Gõ nhịp vô thường ,lột xác trần gian
Mùa kéo nhau đi hớt hãi


Hạt mầm gieo – đòng đòng lúa trổ
Ruộng vàng ươm ngào ngạt cõi nhân sinh 
Lão chống sào nhìn con nước chảy
Mây lang thang thanh thoát cõi lòng

Tôi về thăm lại – tưởng chừng mất dấu (*)
Vẫn còn đây hồn cốt trường xưa
Những năm tháng đánh vật cùng Gia Định
Đeo đẳng bên tôi đến suốt đời …

Phan Văn Thạnh
(Saigon – kỉ niệm ngày Nhà Giáo 20/11/2025)
(*)Trường Trung Học Phổ Thông Gia Định khu vực Nguyễn Duy Khang – chuyển sang cơ sở mới 44 đường Võ Oanh, Phường Thạnh Mỹ Tây, TpHCM