Ra khỏi đời nhau.
đoàn xuân thu
Ta ra khỏi đời nhau
để lại một niềm đau,
theo anh hoài năm tháng.
ly cà phê buổi sáng
thêm đường sao vẫn đắng.
Lang thang mòn dốc phố
đi như người mộng du
tìm em chân mây, khổ!
Rã rời anh buổi tối
bật đèn! nhà lặng trang.
chim kêu bầy ngoài vườn
uyên ương đà gãy cánh
người thương đâu người thương?
Hóa đơn điện thêm tiền
lò sưởi nóng, nóng thêm
mà sao đời vẫn lạnh
bởi vì không có em.
Em ơi! trời sắp tối
buổi cơm chiều nấu vội
mì gói đổ nước sôi
đôi đũa lẻ chiếc rồi
thì làm sao anh gắp.
Em ơi! chiều sắp tắt
mình anh buồn đêm nay
chăn đơn trời rất lạnh
mùa đông! ôi Footsray!
Ly rượu bơ vơ khóc
trầm ngâm thêm bạc tóc
nhỏ giọt sầu mênh mang
cạn ly buồn thêm đắng
anh nếm tình dỡ dang.
Tình cờ gặp lại em
cùng ai, đứng bên thềm
dửng dưng em xa lạ
tình cũ gợi buồn thêm…
đoàn xuân thu.