Những ngày nằm viện
Ái Khanh
Những ngày nằm viện
Thấy đời chán ngắt
Thấy bao khuôn mặt
Thẫn thờ vì đau
Thấy bao xôn xao
Từ phòng cấp cứu
Thấy áo Blouse
Trắng cả gian phòng
Thấy mắt chờ mong
Sau giờ hậu phẫu
Người thân ra sao
Nỗi lo tràn ngập
Bệnh viện tấp nập
Những đôi mắt buồn
Dấu dòng lệ tuôn
Tấm ra trắng lạnh
Là dãy tường thành
Chia đời còn, mất
Nghe bao tiếng nấc
Đôi môi kềm chặt
Hy vọng đã tắt
Địa ngục đâu xa
Từ đôi mắt nhoà
Đời sinh, lão, bệnh…
Kiếp người chênh vênh
Từ nơi bệnh viện…
Ái Khanh
(Tháng 6/2025)
