Ngũ ngôn cho mùa đông
Ái Khanh
(tặng con mèo nhỏ hay hờn và chú Chuyên)

Trời buồn đã vào đông
Từng cơn gió lạnh lòng
Đông về em ngóng trông
Những đóa hoa hương nồng
Có còn lại gì không
Những khi trời vào đông
Bao lá khô phiêu bồng
Về một phương mênh mông
Hoa có còn trổ bông
Trời có còn nắng hồng
Gió lạnh lùa qua song
Nghe buồn tê tái lòng
Buồn ơi buồn mùa đông
Tâm tư như gió lộng
Mắt sầu như dòng sông
Lá trôi theo cuối dòng
Trời buồn đã vào đông
Lá khô rơi chất chồng
Mực tím Ái Khanh
Bài đăng trên trang Mai Bê Bi * Báo Chính Luận
Năm thứ 11 * Số 3258 * Ngày 19/12/1974


