Ngày thu về
Nguyễn Hữu Hiệp
Em có nghe thu về bên hiên nhỏ
Trong gió lùa ngọn cỏ gọi xa xưa
Gọi chiều êm rung lối nhớ sao vừa
nghe bước nhẹ trên lá vàng rên khẽ
mùa thu xưa và thêm ngàn thu nữa
có ta chờ em lại nối hương xưa
trên hàng cây mưa đọng khẽ chao đời
bờ vai nhỏ nghiêng hồn ta đắm đuối
em hãy nghe tình thu trên ngọn cỏ
nghe môi hồng mềm rã những cung tơ
nghe gọi tên trong nửa giấc đêm dài
nghe ta nói thời gian xin dừng lại
thu về rồi em nghe ngoài xa đó
nghe tiếng lòng ta gọi mãi “em ơi”
để ta xin chút trắng của mây trời
làm gối mộng mời em đêm thu đợi
nhh
28/2/08
