Ngày hạ qua
Nguyễn Hữu Hiệp
Ngày hạ qua có chút gì vương lại
những chiều hè hoa nắng vẻ bờ vai
vẻ môi em theo bóng đổ nghiêng dài
trên tay nhỏ nghe thì thầm ngây dại
ngày hạ qua nắng xưa như ở lại
trong trưa hè bờ cỏ mượt chân qua
có lời yêu mơn trớn lá nho già
nghe hơi thở của ngày yêu em mãi
ngày hạ qua có em là tất cả
là một trời cô đọng giữa bờ môi
có gió trôi ve vuốt tóc em mời
về lối nhớ cỏ chiều thung lũng đợi
ngày hạ đi chuyển mùa thu chợt tới
gió lay cành khe khẽ ửng vàng thôi
em yêu ơi, có nghe lời ta gọi
gọi tên người vào ngủ mộng chiều trôi
