Nếu ai có hỏi ?

tình yêu em đã đến
theo nắng nhạt mơ chiều
theo lá mùa vàng ửng
trên nóc phố nằm êm
tình yêu em nguồn cội
trong giấc mộng ban đầu
theo từng cơn gió động
run rẩy vào cơn mưa

Nếu ai có hỏi ?

sao tình em đầy dẫy
như một chuổi ngân hà
như dòng sông dâng nổi
cuồn cuộn nửa đời trôi
sao trời đâu nở muộn
cho hồn đêm rên xiết
mê mãi buốt môi chiều
gọi tên người khôn nguôi

khi trăng chiều hé nụ
e ấp nấp trên cành
có bàn tay giá lạnh
tìm người trong vắng tênh
chiều nay tình giăng lối
gió khua tiếng muộn màng
âm vang đầy lối nhớ
gọi mãi tiếng người mơ

nhh
8/4/07