Mười năm kỷ niệm
Nguyễn Hữu Hiệp
Mình yêu nhau mười lần xuân thay áo
Cho một đời mật ngọt tựa chiêm bao
đời anh đã một vùng trời buốt giá
tình em là nỗi ấm sưởi ngàn sao
em yêu ơi mười mùa xuân mộng mị
ta quay cuồng say khước mắt chiều êm
mười năm qua tình em như tất cả
em thiên đường đốt sáng tỏa hồn ta
mười năm yêu chiều hoàng hôn ngã lịm
trên vai mềm không biết tiếng tịch liêu
mười năm đã, em ơi, ngàn năm nữa
cho ta mềm ôm xiết dáng em yêu
mười năm yêu, ta thắp nến từng chiều
soi lối nhỏ một đời em chung lối
ta xin mãi thời gian đừng qua vội
xin một đời thần thoại có em yêu
nhh
12/2/06
