Mùa Đông & Đêm Noel
Ái Khanh
Nghe hơi lạnh chớm về trong mùa mới
Gió về khuya xào xạc lá vàng rơi
Hình như đông đang nhẹ bước khắp trời
Con đường vắng nằm nghe cây thay lá
Thương cành khô gục đầu buồn nghiêng ngã
Nghe mùa đông khe khẻ trở về đây
Phố phường đang giăng mắc kín hàng cây
Đèn lấp lánh muôn màu trong đêm tối
Hân hoan đón mùa Noel đang tới
Chào mùa đông lạnh lẽo Chúa Giáng sinh
Giáo đường vui muôn ánh sáng lung linh
Chuông ngân vọng từng hồi chuông rộn rã
Như nhắn nhủ hãy quên đi buồn bã
Giữ niềm tin hướng về Chúa Ba Ngôi
Xin bình an theo năm tháng dòng đời
Xin buông bỏ bao điều từng nặng gánh
Hỡi những ai mỏi mòn bao nghịch cảnh
Giữa cuộc đời chìm nổi những ngổn ngang
Dù ngày qua tháng lại lắm bẽ bàng
Xin lòng vẫn cậy trông vào ơn Chúa
Dưới bàn Thánh con quỳ lòng chan chứa
Đêm thiên thần vang khúc hát Bê Lem
Giữa đêm đông gió lạnh buốt bên thềm
Giáo đường sáng ngân nga lời kinh Thánh
« Ave Maria » vang rền trong đêm lạnh
Mừng Noel ngày Thiên chúa giáng sinh./.
ái khanh
(17/12/2024 )
