Mưa đầu mùa
Mưa đầu mùa
Phan Văn Thạnh
1-
mây kéo về như đám giặc
những sợi khói mồ hóng phất phơ
loằng ngoằng tia chớp giãy giụa
mưa vỗ mặt hồng trần
nền nhiệt Saigon mủn ra
thở phào cơn khát cào cấu
ngập úng đường về
nắng / mưa
mắc kẹt giữa hai bờ khốn khổ
2-
tôi chui vào những hạt cam lồ
bỗng thấy mình ướt sũng
bong bóng tọp phồng
nối đuôi qua những ngày mục ruỗng
dòng trôi lọt thỏm xuống hầm ga
3-
xa ngái thời mông muội
nhìn không thấy đất
ngó chẳng thấy trời
quẫy đạp chới với
tầm mắt ngang vạch chân mây
người tình già đầu non
úp mặt vào núi
quỳ suốt một tuần hương
– xin sám hối
4-
mưa băm nhuyễn đêm
nỗi nhớ nát nhừ
ta buông tay làm xiếc
thiền trên thập giá
niệm Chú Đại Bi
bạch Sư thầy
làm sao chuyển nghiệp ?…
Phan Văn Thạnh
(Saigon, rạng ngày 30/5/2020)