Lục bát mùa Trung Thu
Ái Khanh
Trung thu Tết trẻ trở về
Lòng xôn xao dậy tràn trề những vui
Đêm khuya vang tiếng nói cười
Ánh trăng soi sáng đẹp ngời mọi nơi
Trẻ con tiếng hát chơi vơi
Mời ông trăng xuống vui đùa cùng em
Trăng rằm tháng tám thật tròn
Cây đa, chú Cuội có còn ở không?
Trẻ con khắp xóm thật đông
Cầm đèn đủ thứ lông rông ca mừng
Đèn hoa, đèn xếp tưng bừng
Đèn con bươm bướm ngập ngừng trong đêm
Trời êm tiếng gió cũng êm
Chị Hằng hé nụ cười duyên với người
Ái Khanh
Bài “Lục bát mùa Trung Thu” đăng trên trang Mai Bê Bi
Báo Chính Luận *Năm thứ 10 *Số 2868 *Ngày 14/9/1973



