Lời người yêu
Nguyễn Hữu Hiệp
Người yêu ơi nghe tiếng yêu rơi rụng
như cung vàng thánh thót giữa lời thơ
nghe nắng rơi hoa đổ lót trưa hè
như mưa lủ tơi bời khung cửa gọi
Người yêu ơi tình ta đầy thi vị
đầy ngọt bùi rã rượt giữa làn môi
chút đắng cay mặn nhạt buốt tê người
như nỗi sống hồn ta luôn chờ đợi
Người yêu ơi , lá thu là chăn gối
cho ta nằm ngã lịm buổi mây bay
có tình em lướt thướt điểm trưa hè
ôi giấc lạ mây giăng đầy thu dạ
người yêu ơi ta yêu người tất cả
yêu ngày nay và yêu mãi ngày sau
có em yêu như hy vọng vô thường
như nỗi sống niềm vui khao khát đợi