Người ngồi đó nhìn đêm sâu thẫm
ta ngồi đây khắc khoải chờ mong
ôi chờ đợi chiều xưa vời vợi
cho môi tìm run chạm bờ môi

người cõi vắng vời tay gió lộng
tìm hương chiều bay nổi chiêm bao
sầu nghiêng bóng sầu rơi tàn tạ
chờ bóng người thu lộng kiêu sa

môi em đó chút gì trống vắng
môi ta này cằn cỗi chờ mong
chờ thu đến một ngày ảo mộng
cho hồn rời rã mượt  bờ môi

người bên ấy lối về buốt giá
ta bên này dỏi mắt tìm xa
lời yêu xưa bốn mùa cách trở
phút giây nào ấm ủ trong ta

người và ta đôi bờ hai lối
chia nỗi niềm ước dốc chung đôi
bờ sông trôi muôn niềm ước cũ
ta một mình vai đẫm chiều rơi

nhh
28/1/07