Tháng tư. Lại nhớ Sài Gòn
Những con đường cũ. Chẳng còn tuổi tên?
Sài Gòn. Cái nắng chênh vênh
Hàng sao kỷ niệm. Giờ quên? Lặng buồn

Mái trường. Mưa lá me. Buông!
Chùm bông phượng đỏ. Ve tuôn giọng sầu
Cánh chim mùa cũ. Bay đâu?
Những tà áo trắng, qua cầu bặt tăm.

Ngày xưa. Thân ái. Xa xăm
Chén chè Hiển Khánh. Ly kem Hải Phòng
Phố Bonard, chiều thong dong
Tay trong tay bước theo dòng người qua

Eden, rạp Rex, Tam Đa…
Nụ hôn vụng dại. Phòng trà Bồng Lai
Trưa Khai Trí tìm thơ ai
Phong thư vội vã riêng hai đứa mình.

Tháng tư. Khép những chuyện tình
Cơn mưa bất chợt. Rùng mình. Chớp giăng
Người chen nhau. Bến Bạch Đằng
Em ngây thơ. Chiếc khăn rằn quấn vai!

Sài Gòn. Buông thõng đôi tay
Bùng binh Lê Lợi. Tượng đài lệ rơi
Áo bào một thuở tả tơi
Ngổn ngang đường phố. Ta ơi khóc buồn

Bến Thành. Cửa khép, gió suông
Bàn chân đi mỏi. Mấy đường lang thang
Về Sài Gòn. Nghe hạ sang
Tiếng ve khóc nghẹn. Nước tràn ngõ xưa…

Sài Gòn. Nhớ suốt đêm mưa
Người trăm năm cũ mới vừa hôm qua…