Từng hỏi buồn hết chưa
Muốn chôn cất ngày xưa
Những ngày em sướt mướt
Như ngõ lụt vì mưa

****

Bầu trời xanh em mất
Ai giẫm nát vườn mơ?!
Từng cơn buồn co thắt
Nhòa đôi mắt trẻ thơ

****

Em cố quên, chị ơi
Tuổi xuân đã xa rời
Ngờ đâu qua năm tháng
Buồn lại đến em chơi!

****

Ấm áp lời chị tôi
Những nỗi đau trong đời
Nơi đây cùng chia sẻ
Nhớ quê có một thời!

****

Còn chờ gì ngày mai
Tiếc chi sao nhớ hoài?
Thôi ráng không buồn nữa
Xin sầu hãy nhạt phai

****

Chị, em tóc pha sương
Chẳng xa, một quãng đường
Mỗi ngày em cầu nguyện
Đẹp tốt cho quê hương!

****

…Quê hương xưa đó còn đây
Trái tim từng nhịp đợi ngày vinh quang
Quê ai tuyết phủ đông hàn
Lời thề sông núi, muôn vàn khắc ghi

Cảm ơn chị Ái Khanh
Cảm ơn ngôi trường PK của bầu trời xưa
Khiếu Ngọc Lam
(6/6/2025)

*tôi (KNL)