Phút gần nhau bàn tay như cách trở
vòng tay tình vời vợi quá yêu ơi
trong nắng nổi ta trao lời tình tự
mong gió chiều trao gởi đến bờ môi

em có thấy làn môi mình mấp máy
trong gió chiều lờ lững những âm xưa
cơn nắng hạ chiều nay sao vội tắt
để vòng tay âu yếm giữa đợi chờ

phút gần nhau hồn ta rung khắc khoải
bàn tay gần sao lại ở ngàn xa
bờ vai xưa còn trong ta óng ả
nỗi yêu người  âm ỉ cháy đầy vơi

em có thấy mùa thu về giăng lối
trong ánh nhìn hồn rã lịm hôn xưa
đêm hôm nay giọt sầu rơi lặng lẽ
phút giây nào ta gọi mãi chiều xưa

nhh
11/2/07