Chỉ một đêm thôi hồn ta như vẫn ngỡ
ngỡ mộng đêm tuyền em dệt khúc trời tơ
nhạc vắng xa đưa ta về môi em ngọt
dìu dắt vô thường đêm mộng giữa tầng mây

Chỉ một lần thôi nửa đời ta nhung nhớ
nghe nụ hôn đầu mãi gọi mấy mùa sang
môt cánh tay ôm hoàng hôn như đã đợi
đợi tiếng yêu người mềm lả bóng trăng trôi

chỉ một lần thôi một trời riêng ta có
dìu bước em về lối nắng trổ mùa hoa
trong quán nhỏ xiêu bóng chiều như đi vội
xiết mãi tay người đứng lại thời gian ơi

chỉ môt lần thôi có bao giờ trở lại
một kỷ niệm vàng không có ngược thời gian
một khoảnh trời xa vẫn chờ cơn sóng mặn
chỉ một lần rồi nhung nhớ mãi ngàn năm