Em đến
Nguyễn Hữu Hiệp
Nắng nay vui từng bừng giăng rất sớm
lối em về theo cuối mắt chờ trông
em sẽ đến trong ánh nhìn tình tự
yêu đong đầy giây phút thoáng nhìn nhau
nắng sẽ vui tên người môi gọi khẽ
nắng sẽ mừng trong khắc khoải chờ mong
vì em đến tóc bay chiều tháng hạ
ôi môi nồng tình đã mỏi mòn trông
em sẽ đến ta vẫn chờ vẫn đợi
đợi tình gần trong kẽ mắt tầm tay
hồn nắng rung theo lòng chiều chao động
cơn sóng ngầm tuôn cuộn mãi trong nhau
em sẽ đến ta ước gì mãi mãi
em đừng về cuối mặt dấu làn mi
hãy ở đây nghe tiếng đời đi nhẹ
nghe lời chiều buông thả giữa bờ môi
em sẽ đến em đừng đi em nhé
kẻo chiều vàng tắt nắng đứng buồn im
em hãy đến cùng ta ôm tháng hạ
ôm nắng vàng giăng khắp lối cuồng si
nhh
26/12/06