Đứng Trước Trường Gia Long
Nguyên Dũng
“Tình yêu và sự mất mát cũng ngắn ngủi, tạm bợ như một giờ ra chơi”
Truyện ngắn La Récréation – Giờ Ra Chơi – của Françoise Sagan được dựng thành phim năm 1961)

Chờ em bên hông trường
Đường Bà Huyện Thanh-Quan
Hàng cây sao bóng mát
Đứng bên chùa ngó sang
Thời gian trôi rất lâu
Nắng trưa trên đỉnh đầu
Chờ giờ em tan lớp
Hồi chuông reo trong đầu
Từ xa trong đám đông
Má em đang ửng hồng
Làm sao anh lầm lẫn
Mắt đen hàng mi cong
Rồi ta tay trong tay
Tung tăng trên đường về
Trưa Sàigòn nắng cháy
Đưa dù đây anh che
Bàn tay đan bàn tay
Thong dong đưa nhau về
Con đường Ngô-Thời-Nhiệm
Ngày hai buổi đi, về
Đôi khi ra Duy-Tân
Hàng quà rong bên đường
Nhìn đôi môi em ngọt
Thèm một ly chanh đường

Đôi khi ra bờ sông
Bến Bạch Đằng gió lộng
Tàu Hải Quân rẽ sóng
Dưới chân tượng Thánh Trần
Chỉ tay xuống dòng sông
Thề diệt quân xâm lấn
Thề giết sạch quân Nguyên
Anh bắt chước thề nguyền
(Xin lỗi Đức Thánh Nhân)
Cũng chỉ sông thề thốt:
“Anh phải lấy được em!”
Tướng Quân lòng bao dung
Sá gì chuyện cỏn con
Chuyện nước non đại sự
Ngài còn lo chưa xong
Nên dù anh cà chớn
Chắc Ngài cũng rộng lượng
Cho hai kẻ yêu đương!
Và ta đi bên nhau
Suốt những niên học đầu
Tú tài quyết thi đỗ
Quân trường chưa đăng vô
…
Đứng trước trường Gia-Long
Anh tượng đá trời trồng
Em ngàn năm cổ thụ
Sắt son một tấm lòng
Trường xưa nay đổi tên
Đường xưa cũng không còn
Sàigòn mang tên khác
Người tình đã sang ngang
Nhiều chục năm về sau
Còn đâu kỷ niệm đầu
Linh hồn anh, ngăn kéo
Khoá kín mối tình đau
Trường xưa trong trí nhớ
Người em tên Phi-Nga
Anh không còn qua đó
Đứng bên chùa ngó qua
Thôi em đừng tiếc nuối
Ngày vui đã hết rồi
Cuộc tình ta ngắn ngủi
Như một giờ ra chơi!
(1971)