Đêm Trước Chuyến Đi
Nguyễn Việt Hùng
Bàn làm việc vẫn còn nhiều hồ sơ mở
Những dòng chữ nằm im dưới ánh đèn
Chữ nghĩa chạy vòng trong đầu mệt mỏi
Mà lòng anh đã bay xuống Georgia rồi.
***
Ngày mai anh sẽ lên đường thật sớm
Con đường dài như nối lại những ngày xưa
Khi con còn bé, ngồi sau xe nhỏ
Hỏi đủ điều về thế giới quanh ta.
***
Bây giờ con đã lớn
Có những nỗi buồn không nói với cha
Có những cơn gió trong lòng tuổi trẻ
Thổi lạc hướng những mùa hoa.
***
Anh không biết làm gì nhiều hơn thế
Ngoài việc lái xe đi một quãng đường dài
Chỉ để nhìn con, hỏi vài câu rất nhỏ
“Dạo này con… có ổn không con?”
***
Công việc vẫn còn đó
Những tài liệu còn chưa kịp viết xong
Nhưng có những điều trên đời quan trọng hơn
Là một chuyến đi…
***
Để con biết
Cha vẫn luôn ở bên.
Đêm nay anh cố làm cho xong tất cả
Những hồ sơ, những dòng chữ khô khan
***
Để sáng mai lòng mình nhẹ lại
Như người vừa gấp lại một mùa lo.
Ngoài kia gió tháng ba đang thổi
Con đường dài chắc vẫn đợi anh
***
Và ở cuối con đường ấy
Là một đứa con
Mà anh thương
Hơn tất cả trên đời.
hvn
3/13/26
(viết mà chơi)
