Đêm đông
Nguyễn Hữu Hiệp
đông đã đến rồi ư sao buốt giá
đêm lững lờ trôi nỗi nhớ nhung xa
em ở đâu bàn tay ôm cuối mặt
chim kêu chiều vời vợi giữa sương sa
đông đã về một bóng hình im đợi
đêm trở mình trên sỏi đá buồn tênh
em ở đâu hàng cây nghiêng tiếng gọi
ta tìm người trong hờn dổi sầu lên
em ở đâu ta tìm trong sương đục
đâu bóng hình nghiêng nắng buổi chiều rơi
nghe bước chân lăn tròn viên đá cuội
tìm một thời tim đập nhịp chơi vơi
đông mù sương một mình ta một cỏi
hạt mây mù vây kín lối tìm nhau
đời vẫn xa, bàn tay như rên xiết
đêm rơi rồi, nuối tiếc nữa đời trôi
31/7/07