khi làn mây bắc kéo về đây
hình dáng mẹ xưa nổi nhớ đầy
ngậm ngùi trong ánh chiều bàng bạc
tiếng mẹ xa vời trong khói mây

mẹ nắm tay con dẩn đến trường
đường lên cao dốc mắt trìu thương
trường xa con ráng thêm chút nữa
hay là để mẹ cỏng con thương

chuông vào lớp mới bước ngở ngàng
tiếng thầy bên cạnh giảng vang vang
mắt khoen ngấn lệ nhìn ra cửa
mẹ vẫn ngồi chờ đợi lớp tan

mẹ ngồi ngóng đợi tiếng con thương
từ phút theo chân bước đến trường
bao mùa mưa nắng đêm không ngủ
đợi cả mãnh đời tóc phủ sương

mẹ theo con bước đến cửa đời
biệt từ ngoảnh mặt dấu lệ rơi
nét thời gian đậm hằn vai áo
ghi dấu yêu thương mẹ đợi chờ


Giờ mẹ xa vời trong khói mây
Còn đâu là giấc mộng sum vầy
Ngờ đâu tạm biệt là vĩnh biệt
Ngậm ngùi thương tiếc mẹ chiều nay

nhh
17/3/06