Cơn mưa chiều
Nguyễn Hữu Hiệp
chiều nay mưa giăng bay
hoàng hôn se lạnh dầy
em như làn nắng nhạt
nhốt hồn tôi trong mây
tình tôi trong mưa bay
mơ người cuối chân mây
hồn tôi giờ bên ấy
bên cạnh người chiều nay
thà là giọt mưa bay
cuốn trong gió chiều nay
dường như ta ngả quỵ
trong tóc bồng hương say
ta như là mưa bay
theo chiều rơi xuống đầy
lăn trên làn phấn nhạt
hôn trộm người hôm nay
ước gì là mưa bay
van xin những lá cây
bao giờ em qua dốc
ru em vào chiều say
em về bên lối mây
xin nếm hạt mưa nầy
cuộc tình yêu em đó
gói trong hạt mưa bay
nhh
2/11/05
