Bích Ngọc ơi…..
Ái Khanh
“….Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn kia bỗng dại khờ…” (1)
***
Đọc câu thơ cũ tôi buồn quá
“Một nửa” đời tôi đã đi xa.
Âm, dương cách biệt, tình mãi vọng
Ngày nhớ, đêm thương “bóng người ta”
***
Giờ đây còn chỉ một mình tôi
Gối lạnh, chăn buồn nằm lẻ loi
Thoảng mùi hương cũ ru giấc ngủ
Bao giờ mơ thấy bóng người ơi
***
Ngày nao hai đứa cùng sánh bước
To nhỏ cùng nhau chuyện cuộc đời
Em ơi sao nỡ nào đi trước
Để buồn đầy mãi cõi lòng tôi
***
“…Đập cổ – kính ra tìm lấy bóng,
Xếp tàn – y lại để dành hơi…” (2)
Ái Khanh
(Tặng anh Nguyễn Quyết)
(16/ 01/2026)
Ghi chú:
1.Trích 2 câu thơ trong bài thơ “Những giọt lệ” của nhà thơ Hàn Mạc Tử
2.Trích 2 câu thơ trong bài thơ “Khóc Bằng phi” của nhà thơ Ôn Như Hầu (Nguyễn Gia Thiều)