bàn tay anh, em hảy cầm cho chặc
cánh tay anh, em hảy tựa cho đầy
khi ngây dại kéo tràn lên khóe mắt
bờ vai nầy em hảy ngủ cho say

khi em ngủ, em nghe từng nhịp thở
như nhịp đời trên đám cỏ dịu êm
có xôn xao, đợi chờ và tiếc nuối
như thu về không hẹn giửa đêm thâu

hảy gọi nhau, em ơi, em hảy gọi
kẻo bờ môi da diết nhớ cơn sầu
hảy gọi nhau cho nhau từng ngọn lửa
soi sáng đời đốt hết những niềm đau

bờ vai anh, thấm đầy hoa cỏ dại
làm nệm êm, em hảy tựa cho ngoan
hảy nằm im bóng chiều thêm thần thoại
hoàng hôn về ve vuốt mộng kiêu sa

cánh tay anh em đem về làm gối
cuộc tình nầy xin gói trọn trong mơ
kẻo mùa đông che đời qua dốc núi
lối không người buồn ướt đẩm bờ môi

nhh
8/3/06