Trên bãi biển Thuận An,

Những người lính Thủy Quân Lục Chiến

Ngồi vòng tròn, súng để dưới chân.

Ngửa mặt nhìn trời hô vang:

VIỆT NAM CỘNG HÒA MUÔN NĂM!

Rồi tất cả cùng mở kíp lựu đạn..

Nhiều tiếng nổ ầm vang

Làm rung chuyển địa cầu

Xác thân những người lính trẻ

Tung lên cao như những chùm sao…

*

Tại Trường Thiếu Sinh Quân Vũng Tầu

Các chiến sĩ thiếu niên

Bắn hết các viên đạn cuối cùng

Đứng nghiêm chào lá cờ Tổ Quốc

Trang trọng kéo lên trong tiếng nức nở

Lệ tràn trên mặt các tráng sĩ trẻ măng

Lặng lẽ tiến vào rừng sâu

Những mảnh rừng bất hạnh

Lá rơi lả tả.

*

Trên đỉnh cầu xa lộ Saigon

Một nhóm chiến sĩ Sư Đoàn cô đơn

Trong tay chỉ còn một băng đạn

Bình thản nằm chờ xe tăng địch tới

Rồi đứng thẳng lên

Bắn hết những viên đạn cuối cùng

Để đón tràng đạn đại liên của quân thù

Làm xác tan như pháo Tết.

*

Bên cạnh nghĩa địa Phú Lâm

Tổ chiến sĩ Nhẩy Dù anh dũng

Nhìn nhau mỉm cười

Trên môi, điếu thuốc lá đỏ rực

Như trái tim người lính trẻ

Đang chờ diệt quân xăm lăng

Cho trọn tình Tổ Quốc

Và tiếng súng, tiếng súng vang lên

Lần lượt từng người ngã xuống

Các Thiên Thần Mũ Đỏ

Hùng dũng bước lên trời cao

Nhìn xuống nhân gian nhòa lệ.

*

Góc Ngã tư Công Lý – Nguyễn Minh Chiếu

Những người lính Biệt Động oai hùng

Những Cọp Ba Đầu Rằn

Thấp thoáng trong các con hẻm

Đón xe tăng địch.

Khi tiếng xích xe tăng ầm vang

Cũng là lúc những Cọp, những Hổ

Xông ra nhả đạn

Để cùng nhau ngã gục

Trước tràng đạn đại liên nổ ầm

Thân xác những anh hùng nằm im lặng

Tại góc phố

Máu đỏ loang như ba sọc đỏ trên nền vàng

Trên môi các anh hùng vẫn nở nụ cười

“Ta như nước dâng, dâng tràn có bao giờ tàn”

*

 Trước tượng đài Thủy Quân Lục Chiến

Sừng sững giữa đại lộ Saigon

Trung Tá Cảnh Sát Nguyễn Văn Long

Đứng nghiêm chào vĩnh biệt Tổ Quốc

Rồi bình thản rút khẩu Colt 45

Kê vào màng tang, bóp cò

Tiếng nổ nhỏ nhưng vang vọng mãi thiên thu

Trong lịch sử hào hùng của Dân Việt

*

Trong khắp các bệnh viện quân đội

Những vị Bác Sĩ, Dược Sĩ, Y Tá

Thản nhiên trước đạn bom

Máu đổ, ruột gan tan nát

Vẫn bình tĩnh làm công việc cứu người

Để rồi lãnh những tràng đạn AK

Gục xuống bên thương bệnh binh

Không một tiếng kêu than.

Chỉ mắt trừng nhìn quân địch

*

Trên hết và thiêng liêng hơn hết

Là Ngũ Hổ Tướng Quân

Những Thần Tướng oai linh,

Hậu duệ Quang Trung, Lê Lợi

Dòng dõi Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Toản

Con cháu các danh tướng Lý, Trần, Lê

Đã tự sát theo Thành

Như Phan Thanh Giản, Nguyễn Tri Phương

“Thành mất, phải chết theo thành”

Thân thể chết, nhưng hồn thiêng anh linh

Mãi mãi vẫn trong trái tim Viêt Nam yêu quý

*

Và trên khắp miền Tổ Quốc miền Nam

Có biết bao dũng sĩ vô danh

Thiết Giáp, An Ninh, Quân Cụ, Quân Nhu,

Truyền Tin, Hải Quân và các binh chủng khác

Cùng với biết bao nhiêu bà vợ lính thầm lặng

Bao nhiêu người lính Dân Vệ, Nghĩa Quân

Cảnh Sát địa phương, các viên chức hành chánh

Cũng từ giã miền đất thân yêu

Bằng những tiếng nổ nhỏ vào ngực, vào tim

Vĩnh biệt giải đất anh hùng

Để trở về với Tổ Tiên oanh liệt

*

Ôi! Anh Hùng Tử, Khí Hùng Bất Tử!

Tổ Quốc ta ơi!

Đời đời lẫm liệt.

*

Trên thế giới,

Có người lính của dân tộc nào oai hùng

Như người lính Việt Nam Cộng Hòa?

Chu-Tất -Tiến  (Cali, tháng tư 2025)