TRÙNG PHÙNG…LẠI CHIA XA…
Nguyễn Ngọc René
{ Lục Bát giao duyên cùng chùm Tứ Tuyệt độc vận, luật Trắc vần Bằng xen kẽ luật Bằng vần Bằng. Chính luật + chính vận .}
Hai thể thơ âu yếm quyện vào nhau, như đôi tình già…
Dẫu tóc đã phai màu… nhưng yêu nhau tha thiết tựa thuở còn xuân.
Hồi ký, sáng tác tại Paris. }
Chỉ là sự thật mặn mà
Dòng thơ tự sự hoan ca thông thường…
****
Gió lại khơi màu gợi nhớ thương
Buồn lên mắt ướt lệ đêm trường
Đôi mình cách biệt làm sao hưởng
Cái nợ chung tình giữ mãi hương…
*
Hai tuần mật ngọt ngủ vùi nhau
Ấp ủ trong tay gối cũng nhàu
Má tựa kề vai bừng mạch máu
Nghe từng xúc cảm nghĩa trầu cau…
*
Thức giữa màn đêm sưởi ấm mền
Chung mùng ngất lịm cái nằm bên
Đê mê lắng đọng đây là bến
Nguyện ước dìu nhau dạ khắc bền…
*
Tim nồng hợp cẩn vượt trời cao
Tận hưởng từng đêm ái ngọt ngào
Cạn chén phiêu linh mòn sức lão
Dâng tình tuyệt đỉnh tựa chiêm bao…
*
Vuốt tóc cùng nhau bốn mắt nhìn
Tâm hồn đã rõ tận niềm tin
Thương nhiều hứa hẹn mùa xuân chín
Chẳng bỏ lìa xa chuyện chúng mình
*
Thương yêu đến chết cũng chung tình
Dẫu có sao dời địa võng rinh
Bể cạn non sông mòn vẫn kính
Nồng tim trọn nghĩa vẹn đôi mình…
****
Ngoài kia mây thẳm lung linh
Cho ta nồng ấm chữ tình sắc son…
-N3- Nguyễn Ngọc René – Paris : 22/02/2017
TRÙNG PHÙNG…LẠI CHIA XA…
Thơ & Vidéo : Nguyễn Ngọc René
Vân Khánh diễn ngâm